Chú mèo Oscar có khả năng “ngửi” được cái chết.

Thứ năm, 04/02/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Chú mèo  Oscar đang sống tại một bệnh xá đã dự đoán chính xác hơn 50 trường hợp bệnh nhân chỉ còn vài giờ nữa là từ trần. Oscar sẽ đến nằm bên cạnh bệnh nhân đang hấp hối, hoặc cào vào cánh cửa phòng bệnh nếu các y tá không cho nó đến gần bệnh nhân. Oscar quanh quẩn suốt ngày ở bệnh xá, dạo chơi hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác. Nhưng nó đặc biệt không thích đến gần hoặc chơi đùa với bất kì bệnh nhân nào trừ khi người này đang cận kề với cái chết. Chú mèo này được các nhân viên ở bệnh xá Steere House, đảo Rhode, thuộc Anh Quốc nhận nuôi từ lúc còn bé.

Khả năng lạ lùng của Oscar được phát hiện từ năm 2007. Giờ đây, các nhân viên ở bệnh xá có thể tự tin cảnh báo với gia đình bệnh nhân rằng người thân của họ đang cận kề cái chết ngay khi họ thấy Oscar thể hiện sự thích thú với bệnh nhân này.

Oscar, chú mèo có khả năng “đánh hơi” cái chết. 

Khi các y tá đặt Oscar cạnh giường một bệnh nhân mà họ nghĩ sắp qua đời, nó vùng chạy vụt đi sang một phòng bệnh nhân khác. Phán đoán của Oscar hoàn toàn chính xác, bệnh nhân thứ hai chết ngay trong đêm đó, trong khi bệnh nhân mà các y tá nghĩ rằng đang hấp hối sống được thêm hai ngày nữa.

Các chuyên gia đã nghiên cứu thời gian tử vong của các bệnh nhân ở bệnh xá này và kết luận rằng hiếm khi tiên đoán của Oscar là sai lầm. Tiến sĩ David Dosa, chuyên gia nghiên cứu về Lão Khoa của Đại học Brown University nói: “Oscar thường tỏ vẻ hứng thú với các bệnh nhân đang hấp hối, nó thường đến gần họ đùa nghịch một lúc, bỗng nhiên chạy vọt ra ngoài khoảng 2 phút, rồi lại quay trở lại bẽn lẽn nằm bên cạnh bệnh nhân”. Tiến sĩ Dosa giải thích rằng sở dĩ Oscar có thể biết trước được thời điểm tử vong bệnh nhân vì nó ngửi được nhiệt lượng tỏa ra từ các tế bào đang chết dần.

Thiên Lý

(The Sun)